Chương 423
Chương 423: Cảm nghĩ cuối tháng
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đã là tháng trọn vẹn thứ chín kể từ ngày truyện lên kệ.
Thành tích lượng đăng ký đọc bình quân đang đi ngang, chỉ nhích thêm được một chút. [Nỗi buồn to lớn quá chừng]
Về lượng đọc đuổi, sau một đợt giảm sút lúc mới lên kệ thì đến nay đã rất ổn định. Tháng này khi viết đến đoạn cao trào Lục Trầm xuất hiện, lượng đọc đuổi đạt khoảng 1400.
Cảm động rớt nước mắt!
Các vị độc giả quả nhiên vẫn thích Lục Trầm. Lục Trầm sau khi phi thăng cũng là một trong Thái Cổ Thập Kiệt chói sáng nhất giữa ức vạn thánh linh muôn tộc trong trận chiến Đăng Thiên, làm rạng danh Tam Chân Môn ta.
Cốt truyện đã tiến triển tới kiếp thứ hai.
Hiện giờ đang chuẩn bị cho cảnh "Xích Mục Quân công phá Biện Kinh".
Phu Tử, Tam tiên sinh, Tứ tiên sinh, Tam Chân Môn, Phật môn, Ma môn đều sẽ tề tụ để tranh đoạt cơ duyên phi thăng.
Nhịp truyện đang dần tăng tốc, tôi cũng đã lược bớt một phần tình tiết rườm rà.
Kết thúc kiếp này là sẽ quay về thế giới hiện thực ở Thần Tiêu Tông.
Đại cương thực ra đã làm xong từ lâu, thậm chí đại cương kiếp sau cũng viết hòm hòm rồi, chỉ có điều tốc độ ra chương hơi chậm.
Có độc giả phản hồi là bắt đầu nhớ mạch truyện ở thế giới hiện thực rồi!
Sắp tới ngay đây!!!
Tích lũy qua hai kiếp, Thiên Đạo Trúc Cơ.
~
~
Lời cuối cùng!
Cảm ơn các bậc nghĩa phụ đã luôn ủng hộ, cũng chúc mọi người vạn sự an lành, nhớ nghỉ ngơi sớm, sức khỏe dồi dào là quan trọng nhất, mọi sự đều thuận buồm xuôi gió.
Hôm nay đã bước sang tháng mới, cúi xin mọi người bỏ phiếu tháng cho truyện.
Cầu xin phiếu tháng!! Các vị lão gia ơi!!
Bái tạ!!
