Chương 1128
Chương 1128: Thú triều biển sâu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Một "hạt giống quỷ dị" bay ra từ thành Lasombra của huyết tộc ác ma rơi xuống biển. Mới đầu chỉ có vài con cá nhỏ xúm lại, nhưng nó là một vật thể hình quả trứng màu đỏ không hề nhỏ, lũ tôm cá loi nhoi này sao nuốt trôi được.
Hạt giống chìm dần xuống đáy biển. Giữa dòng nước trôi dạt, nó lọt vào tầm ngắm của một con quái ngư dài mấy mét. Cái đầu con cá này chiếm gần nửa chiều dài thân, ngoác cái miệng to đến mức môi trên vọt quá vây lưng, môi dưới tụt qua vây bụng, nuốt trọn cả hạt giống vào bụng dễ như bỡn.
Cú đớp này không chỉ nuốt trôi "hạt giống quỷ dị" mà còn hốt gọn luôn đám cá nhỏ đang bâu quanh phí công vô ích. Sau một hồi hỗn loạn, tất cả đều chui tọt vào cái dạ dày khổng lồ của con cá mồm to. Thành dạ dày xung quanh bắt đầu co bóp, chuẩn bị nghiền nát tiêu hóa bữa ăn.
Thế nhưng lũ cá nhỏ đột nhiên nhận ra xung quanh xuất hiện vô số con sâu nhỏ hình giun đất đỏ quạch. Đám sâu này tỏa ra mùi hương cực kỳ quyến rũ, kích cỡ lại vừa vặn, chúng chỉ cần hút một hơi là nuốt trọn một con.
Đám cá con chỉ là sinh vật bình thường không có linh trí. Dù sắp chết, cơ thể đã bắt đầu tan rữa, nhưng chỉ cần mồi ngon kề bên miệng, chúng vẫn ưu tiên đớp thêm vài miếng.
Chẳng mấy chốc lũ cá con đã thành bãi thịt vụn, nhưng bầy sâu đỏ như giun đất lại chẳng hề hấn gì. Toàn bộ bám chặt lấy thành dạ dày của quái ngư, bắt đầu gặm nhấm, đục khoét chui ra ngoài.
Quái ngư cảm nhận cơn đau thấu trời, nhưng nó chẳng biết làm sao để xoa dịu, chỉ có thể xoay tít cuộn mình trong biển nước, dọa lũ cá xung quanh chạy tán loạn.
Thế nhưng nỗi đau đớn chẳng kéo dài bao lâu. Con cá mồm to nhanh chóng bình tĩnh trở lại, chỉ có điều đôi mắt vốn trắng dã nay đã đỏ ngầu, nhìn kỹ sẽ thấy bên trong là cấu trúc mắt kép dạng lưới li ti.
Trên thân cá vốn trơn nhẵn trồi ra lúc nhúc những con sâu đỏ lòm, nhẹ nhàng đung đưa lay động theo từng đợt sóng ngầm dưới đáy nước.
Quái ngư bắt đầu lùng sục con mồi mới trong biển sâu, không phải để kiếm ăn mà là để mở rộng quy mô. Chuẩn xác hơn, con quái ngư này đã biến thành một công cụ di chuyển, kẻ thực sự cần bành trướng quy mô chính là đám sâu đỏ kia.
……
Có một "hạt giống quỷ dị" số đỏ lạ thường. Sau khi rơi xuống biển, nó được một gã hải tộc mang ngoại hình y hệt thuyền trưởng bạch tuộc Davy Jones nhặt được. Gã coi nó như bảo bối, mang về tận tộc quán, tha vào tận nhà.
Lúc gã đang săm soi nghiên cứu, quả trứng đỏ bất ngờ vỡ toác, tuôn ra một nùi sâu đỏ thẫm. Gã hải tộc nọ lập tức lộ rõ vẻ... mừng rỡ khôn cùng, cứ như thể trông thấy sinh vật đáng yêu nào đó, mặt tràn ngập cưng chiều, nở nụ cười hiền từ vô hạn.
Ờ thì... thẩm mỹ mỗi người mỗi khác, ai cũng dễ ưng bụng những thứ có nét giống mình. Mà thật tình chẳng đùa, bản thân họ đã là đầu bạch tuộc, thấy một bọc xúc tu nhỏ hồng hào mềm mại thì đúng là thấy đáng yêu thật.
Thế là gã gom trọn đám sâu đang muốn tản ra, dán thẳng lên mặt mình nựng nịu.
Đám sâu: ( _ )? Ơ... thế này là sao...?
Lũ sâu tất nhiên đực mặt ra. Thử hỏi kẻ nào quanh năm suốt tháng bị người ta ghê tởm, nội tâm có sắt đá đến đâu cũng phải có lúc ngơ ngác, nay thấy có sinh vật mê mẩn mình đến thế thì đúng là được cưng chiều tới mức hoang mang.
Thế nhưng bản năng cướp đoạt tà ác nhanh chóng đè bẹp chút bất ngờ cùng cảm động ít ỏi đó. Chúng lập tức chui tọt vào kẽ hở giữa các xúc tu trên mặt gã đầu bạch tuộc, cùng miệng, mắt và tất cả các lỗ hổng.
Lúc đầu gã đầu bạch tuộc còn thấy sướng, ngỡ con vật nhỏ này đáng yêu ghê gớm, nhưng chẳng mấy chốc đã thấy sai sai. Thứ này dường như đang khoan thẳng vào não gã! Gã cuống cuồng vung tay múa chân, quẫy lộn xộn các xúc tu trên mặt hòng lôi đám sinh vật quá đỗi thân thiết này ra ngoài, nhưng hoàn toàn bất lực.
Tốc độ đục khoét của lũ quỷ này nhanh hơn gã tưởng rất nhiều, gã nhanh chóng mất đi quyền kiểm soát tứ chi.
Điều khác biệt là đám sâu này không chiếm trọn toàn bộ cơ thể gã hải tộc đầu bạch tuộc mà chỉ khống chế phần đầu. Mắt gã không biến thành mắt kép, trên người cũng chẳng có biến đổi lộ liễu nào, ngoại hình về cơ bản vẫn y như cũ.
Ngay sau đó, gã hải tộc bạch tuộc quay đầu bơi ra ngoài, lướt qua con phố kết bằng san hô ngũ sắc, chui tọt vào vỏ sò khổng lồ của nhà hàng xóm.
Chẳng bao lâu sau, từ chiếc vỏ sò khổng lồ nhà hàng xóm lại chui ra ba tên hải tộc bạch tuộc với vẻ mặt đờ đẫn, chia nhau tản đi bốn phương tám hướng.
Cuối cùng, không ngoài dự đoán, toàn bộ hải tộc bạch tuộc đều thất thủ.
Hàng chục "hạt giống quỷ dị" bén rễ nảy mầm ở khắp các vùng biển khác nhau, bằng đủ mọi phương thức, bắt đầu chuyến hành trình bành trướng.
Còn một vấn đề nữa cũng cần lưu ý: trên cạn có vô số quỷ dị, vậy dưới biển có hay không?
Câu trả lời là chắc chắn có. Không những có mà nhờ phạm vi hoạt động bao la, nguồn thức ăn dồi dào, lại hiếm khi bị ai quản nên rất dễ phát triển đến thể trưởng thành, thể hình nhìn chung đều to lớn hơn hẳn quỷ dị trên bờ.
Lần trước ở vùng biển ngoài khơi Luân Bột Lãng, ngay trên lãnh địa của gia tộc người cá Cơn Giận Biển Cả, chẳng phải cũng xuất hiện một con quỷ dị khổng lồ đó sao? Do cách các gia tộc người cá khác quá xa, họ thậm chí còn phải nhờ tộc Naga giới thiệu để cầu cứu các thành trì loài người gần đó.
Đám sâu đỏ sinh ra từ những "hạt giống quỷ dị" này điều khiển đủ loại sinh vật bơi lội khắp nơi. Chúng dường như sở hữu thiên phú nào đó, cực kỳ giỏi đánh hơi những quỷ dị ẩn nấp dưới đáy sâu.
Gặp con quá yếu ớt, chúng xông vào xâm thực, đồng hóa một phát là xong chuyện. Còn khi đụng phải kẻ lợi hại, chẳng rõ chúng giao tiếp với nhau thế nào mà dường như đã thiết lập một liên minh ngầm, hành động thống nhất, chuẩn bị làm một mẻ lớn.
Lũ sâu đỏ này chắc chắn có ý chí tối cao hơn chỉ đạo, nhìn kiểu gì cũng không giống hành vi vô thức hay chỉ đơn thuần là bành trướng lãnh thổ.
Chẳng hạn như trước kia, Lỗ Bá Đặc phát hiện bầy huyết trùng ở Bắc Cảnh đã có ý thức vây công Hỏa nguyên tố lĩnh chủ xổng chuồng. Cũng nhờ được gợi ý từ việc đó, các tộc trên đại lục mới bắt đầu săn lùng nguyên tố lĩnh chủ các hệ khác, mở toang phong tỏa trên cấp 9.
Ở một mức độ nào đó, lũ sâu đỏ này thậm chí còn đang giúp đỡ loài người, giúp Kháng Cự Liên Minh trên đại lục gia tăng thực lực.
Nhưng hiện tại, bọn chúng chắc chắn đang giở trò, chuẩn bị ra tay với các tộc hải tộc phân bố khắp đại dương.
Nếu nâng tầm nhìn lên cao, không soi vào việc đám sâu đỏ đang làm những gì cụ thể mà phân tích hậu quả sau mỗi lần chúng hành động, sẽ nhận ra cuộc tranh đấu trên toàn thế giới ngày càng khốc liệt, phạm vi chiến tranh ngày một mở rộng.
Đến cả hải tộc vốn chẳng có động tĩnh gì suốt cả kỷ nguyên trước nay cũng bắt đầu loạn cào cào. Đã có những đàn ma thú biển bị ô nhiễm kết thành thú triều kinh hoàng, ồ ạt tấn công hải tộc khắp nơi, chỉ là các tộc hải tộc vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của thảm họa.
Bởi lẽ như thường lệ, thế giới đáy biển cũng giống đất liền, các tộc thỉnh thoảng vẫn nổ ra chiến tranh, đôi khi cũng có quỷ dị tác quái, ứng phó qua đi là xong.
Thậm chí khi đối phó thú triều, họ phát hiện trong cơ thể lũ hải thú nhét đầy sâu đỏ mang độc tính lây nhiễm cực mạnh, cũng chỉ ngỡ đó là loài quỷ dị mới mò tới quanh lãnh địa, chẳng mấy ngạc nhiên.
Thế nhưng thời gian trôi qua, vô số tộc nhân hải tộc gục ngã trước những đợt thú triều quỷ dị. Qua các kênh trao đổi lẫn nhau, họ mới bàng hoàng nhận ra đợt thú triều này có quá nhiều điểm bất thường, quy mô lại rộng đến đáng sợ, dường như toàn bộ đại dương đã bắt đầu rơi vào cảnh đại loạn.
