Chương 1129
Chương 1129: Gia Tộc Bích Lam
Đăng ngày 30/09/2026
19
Người của hải tộc cũng chẳng phải kẻ ngốc, những tộc vốn bình thường không qua lại thân thiết mấy cũng bắt đầu liên minh, muốn tập trung lực lượng ứng phó kiếp nạn lần này.
Còn những tộc sống gần bờ, có quan hệ tốt với nhân loại và duy trì thương mại lâu dài, ví như gia tộc mỹ nhân ngư "Hải Chi Nộ" và gia tộc Naga "Triều Ngữ" sinh sống ngoài Tây Hải của Luân Bột Lãng, lại có thêm một lựa chọn: tìm đồng minh nhân loại.
Nhưng khi đó, Liên Bang Luân Bột Lãng cũng chẳng dễ thở gì, quân đoàn ác ma từ Bắc Cảnh tràn xuống khiến họ sứt đầu mẻ trán.
Cho nên họ không lập tức tìm nhân loại xin giúp đỡ. Bởi lúc cuộc chiến mới nổ ra, họ cũng chẳng hề ra tay cứu viện nhân loại ngay từ đầu, là chủng tộc kiêu ngạo, ít nhiều cũng phải giữ chút mặt mũi.
Họ ưu tiên liên thủ với các nhánh hải tộc lân cận, chia quân bốn phía chống đỡ cuộc khủng hoảng thú triều quỷ dị.
Dẫu vậy, hai gia tộc này vẫn báo cho Liên Bang Luân Bột Lãng, đại khái nói sơ qua về biến cố phát sinh dưới biển sâu.
Nhận được tin, Đại công tước Y Vạn · Hoài Nhĩ Đức của Trú Dạ công quốc lại cực kỳ bình thản, thậm chí còn lộ ra vẻ khinh khỉnh nhàn nhạt.
Đúng ra mà nói, với tâm cơ của Y Vạn Đại Công, hắn tuyệt đối sẽ không để lộ cảm xúc này trước mặt đồng minh hải tộc. Giờ đã lộ ra, chứng tỏ hắn cố ý.
Bởi vào lúc Kỷ Nguyên Chiến Tranh vừa bắt đầu, Lỗ Bá Đặc vừa xông ra khỏi đường hầm không gian gần thôn Phi Mã đã lập tức báo cho tầng lớp cấp cao của các quốc gia và chủng tộc, cảnh báo về lũ sâu đỏ. Mọi người đều hết sức coi trọng, hiệu quả ngăn chặn rất tốt, cơ bản không gây ra nguy hiểm quá lớn.
Khi đó, trên cương vị một đồng minh đầy trách nhiệm, Y Vạn Đại Công đã thông qua kênh liên lạc đôi bên để báo tin này cho người hải tộc, nói rõ trên đất liền xuất hiện thứ quỷ đó, thậm chí còn chỉ ra cả biện pháp thăm dò cơ bản lẫn mức độ nguy hại.
Nhưng nhân sự hải tộc tiếp nhận thông tin từ Luân Bột Lãng lúc ấy lại chỉ đáp lại bằng giọng điệu cứng nhắc kiểu "đã nhận", "sẽ bẩm báo đúng sự thật", về sau cũng bặt vô âm tín, chẳng hề có chút hồi đáp nào.
Nhìn tình cảnh hiện tại, chẳng biết là đám người tiếp nhận kia không thèm bẩm báo, hay đã báo lên nhưng tầng lớp cấp cao của hải tộc xem thường, chỉ coi lời cảnh báo của hắn như một sự uy hiếp, ngỡ như hắn muốn lôi kéo hải tộc lập tức ra tay cứu viện vậy.
Dù sao kết cục đã rành rành ra đó, tự hải tộc chuốc lấy thế bị động hiện thời, giờ hắn thì giúp được gì chứ?
Thế thì cùng nhau nếm trải cái Kỷ Nguyên Chiến Tranh bản nâng cấp này đi thôi. Chẳng phải Kỷ Nguyên Chiến Tranh lần trước hải tộc các ngươi trốn thoát được sao? Lần này cùng nhau nếm thử mùi vị đi.
Y Vạn Đại Công ngồi ở địa vị cao đã lâu, tính khí cũng chẳng phải dạng vừa. Thế nên sau khi nắm được tin tức của hải tộc, hắn chỉ thông báo cho tầng lớp cấp cao của các quốc gia, sau khi bàn bạc nội bộ xong thì không truyền rộng ra ngoài nữa, đặc biệt chính hắn đã đề xuất giấu nhẹm chuyện này với Lỗ Bá Đặc.
Qua điều tra và tìm hiểu, hắn tự nhận đã phát hiện ra rất nhiều mặt chưa ai biết của Lỗ Bá Đặc, nhất là về phương diện đạo đức, gần như hoàn mỹ không tì vết.
Về điểm này, thậm chí có thể lần ngược về tận lúc Lỗ Bá Đặc thực lực còn thấp kém, bản lĩnh còn yếu, khi đó đã như thế rồi.
Chẳng hạn như ở quê hương hắn, cái Lục Thạch tiểu trấn hẻo lánh nọ, Lỗ Bá Đặc thuở thiếu niên vừa mới học được Trị Liệu Thuật bậc 1 đã chữa bệnh miễn phí cho cư dân trong trấn, thậm chí còn vét sạch túi tiền vốn chẳng mấy rủng rỉnh của mình để cứu tế thường dân mà không màng báo đáp.
Đến sau này Lỗ Bá Đặc bôn ba khắp đại lục, tuổi trẻ anh tuấn, tiếp xúc đủ loại mỹ nhân, theo lý mà nói có vướng vào dăm ba chuyện trăng hoa phong lưu cũng chẳng lạ, nhưng người ta lại tuyệt đối giữ mình trong sạch.
(Tiểu Lỗ Bá Đặc: (〒︿〒)┌ Rõ ràng toàn là khen ngợi, nhưng sao mình cứ có cảm giác lão đang chửi xéo mình vô dụng thế này! Tức chết đi được!)
Lỗ Bá Đặc tuy nắm trong tay thực lực hùng mạnh nhưng chưa từng ỷ mạnh hiếp yếu, danh tiếng lẫy lừng đến mức đó rồi mà chẳng hề nghe thấy bất kỳ ai có thể đứng ra chỉ trích hắn một cách có lý có cứ.
Càng then chốt hơn là hắn luôn khắc ghi sứ mệnh của mình, bất kể ở nơi nào, hễ nghe tin có quỷ dị hay ác ma làm loạn là lập tức lao đến ngay đầu tiên.
Người như vậy, phẩm hạnh cá nhân sánh ngang với những thánh kỵ sĩ cao thượng nhất, thậm chí có thể nói tuyệt đại đa số thánh kỵ sĩ cũng chẳng làm tốt bằng Lỗ Bá Đặc.
Y Vạn · Hoài Nhĩ Đức giờ đây đã bắt đầu tin rằng trên đời thực sự có người hoàn mỹ. Người như thế vừa xuất hiện đã mang thiên mệnh dẫn dắt nhân loại bước ra khỏi bóng tối, vượt qua nguy nan, nhiều năm sau trong sử sách của hậu thế, người như vậy có lẽ đã khoác lên mình một tầng thần tính.
Ờ... Xem ra Y Vạn Đại Công càng hiểu về Lỗ Bá Đặc thì lại càng ủng hộ, đã có thể coi là tín đồ cuồng nhiệt luôn rồi.
Tình cảnh của hải tộc hiện giờ, nếu nói cho Lỗ Bá Đặc, đứa trẻ này chắc chắn sẽ bất chấp tính mạng xông đi giúp đỡ, giống hệt như đợt ở thành Aquilos ngoài bờ tây dạo nọ, rõ ràng chỉ mới quen biết lần đầu, cũng chẳng ham hố nhan sắc của công chúa nhân ngư, mà chỉ đơn thuần vì đức tin của một nhà truyền giáo.
Cho nên hắn mới ỉm chuyện này đi, không thể để tin tức quấy nhiễu Lỗ Bá Đặc, những trò đắc tội với thiên hạ cứ để hạng thương nhân chỉ biết toan tính như hắn gánh là được.
Bởi thế, tin tức của hải tộc đã bị nhóm chóp bu Kháng Cự Liên Minh do Y Vạn Đại Công đứng đầu ngầm hiểu ý mà giấu nhẹm đi.
Thế nên trong lúc mọi người trên đại lục đang đổ máu huyết chiến với ác ma và quỷ dị, dưới biển sâu cũng chẳng thảnh thơi hơn là bao, cũng đang phải gồng mình đối phó với thú triều do lũ sâu đỏ khống chế, cùng hàng loạt quỷ dị khổng lồ đầy hung bạo.
Tuy nhiên tình hình ở mỗi vùng biển lại khác nhau. Tại Tây Hải của Luân Bột Lãng, thường là ba đến năm tộc sống gần nhau kết thành liên minh nhỏ để cùng chống giặc, phương thức này tương đối cơ động và linh hoạt.
Ví như gia tộc mỹ nhân ngư "Hải Chi Nộ" và gia tộc Naga "Triều Ngữ" đã liên kết với một gia tộc giao nhân lân cận cùng một bộ tộc nhỏ cự nhân triều tịch để cùng tiến thoái, nếu thực sự đánh không lại thì vẫn có thể dạt đi nơi khác, dù sao đại dương cũng vô cùng rộng lớn.
Nghe thì có vẻ thảm hại thật, nhưng tạm thời chưa phát sinh vấn đề gì lớn. Nếu thực sự đánh không nổi, chắc chắn họ sẽ mò vào sát bờ biển lánh nạn, mặt mũi nào mà so được với tính mạng chứ.
Thế nhưng ngoài Đông Hải của Landon lại là một viễn cảnh hoàn toàn khác. Bởi ở vùng biển sâu đó có một gia tộc mỹ nhân ngư "Bích Lam" vô cùng hùng mạnh với truyền thừa lâu đời, bọn họ chiếm cứ hải vực xinh đẹp và giàu có tài nguyên bậc nhất đại dương.
Họ sở hữu San Hô Chi Thành — một tòa thành dưới đáy biển có quy mô còn vượt xa các siêu đô thị thông thường của loài người. Tương truyền tòa thành này được kiến tạo hoàn toàn từ muôn vàn loại san hô khác nhau, đẹp tựa chốn bồng lai mộng ảo.
Huyết san hô thì ai cũng biết rồi đấy, phải mất cả vạn năm mới mọc ra được một mẩu bé bằng ngón tay, vẻ ngoài lộng lẫy chỉ là điểm mờ nhạt nhất của nó, thứ này còn mang dược tính đặc thù, mà quan trọng hơn cả là có thể dùng làm ma pháp tài liệu bậc cao, cực kỳ quý hiếm.
Vậy mà kho báu bực này lại bị Gia Tộc Bích Lam đem ra đắp thành một tòa cung điện, dùng như vật liệu xây dựng tầm thường.
Dù những lời đồn này phần lớn xuất phát từ miệng ngư dân vùng biển, nhưng Lỗ Bá Đặc vì tò mò cũng đã đi dò hỏi, quả đúng là sự thật trăm phần trăm.
Để bảo vệ khối gia sản đồ sộ đến nhường ấy, Gia Tộc Bích Lam sở hữu ít nhất trên mười mỹ nhân ngư bậc 9, chưa kể còn hàng loạt gia tộc phụ thuộc được họ thu phục, chiến lực tổng thể khủng khiếp đến rợn người.
Một gia tộc như thế khi đối mặt với thú triều tuyệt đối sẽ không dễ dàng tháo chạy, mà nhất định phải nghiến răng đọ cứng tới cùng!
