Chương 421
Giết người cướp của đêm mưa (1)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Bảy giờ sáng hôm sau, Đỗ Đại Dụng và Lư Dịch đã vệ sinh cá nhân xong xuôi.
Vì Đỗ Đại Dụng thấy đồ ăn sáng ở căn tin Sở tỉnh không ngon, nên anh muốn dậy sớm một chút để ghé tiệm bánh nướng cách đó không xa đánh chén một bữa.
Hai người ăn một chặng no nê với bánh nướng thịt bò và canh dê. Đỗ Đại Dụng vốn định để dành bụng mua thêm mấy chiếc quẩy, nhưng ngặt nỗi cái dạ dày đã không còn chỗ chứa.
Lư Dịch còn định vào hỏi xin hóa đơn, kết quả bị Đỗ Đại Dụng vội vàng kéo đi.
"Lư Dịch! Bữa này tôi mời. Tiêu chuẩn của chúng ta là ở căn tin Sở tỉnh, cậu xin hóa đơn về làm gì? Định để lão Lý keo kiệt chặn cửa trung đội 1 mà mắng vốn à?"
Phải biết rằng hình tượng của Lý Ủng Dân ở Đại đội Đặc án chỉ xếp sau mỗi Khổng Tam Đức mà thôi!
Lư Dịch nghe vậy thì gãi đầu gãi tai đầy lúng túng.
Anh ta cũng thừa hiểu, nếu mình thật sự dám khai khống linh tinh, Lý Ủng Dân chắc chắn sẽ chặn cửa tính sổ với mình ngay lập tức.
Đỗ Đại Dụng biết rõ khi được Sở tỉnh điều động, chuyện ăn ở đi lại đều do Sở tỉnh lo liệu. Nhưng Lư Dịch lại không biết điều đó, nếu anh ta cầm tờ hóa đơn ăn uống bên ngoài về báo cáo tài chính, không bị mắng mới là lạ.
"Lư Dịch, nhớ cho kỹ, chúng ta ở đây được Sở tỉnh bao trọn gói rồi. Hai đứa mình muốn ăn ngon thì chỉ có nước tự bỏ tiền túi ra thôi."
Lư Dịch lúc này gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Bảy giờ năm mươi lăm phút, Đỗ Đại Dụng và Lư Dịch đã có mặt trước cửa phòng họp số ba của Sở tỉnh.
Bên trong đã có khá nhiều người ngồi sẵn.
Đỗ Đại Dụng dắt theo Lư Dịch nhanh chóng tìm một góc khuất ngồi xuống.
Đúng tám giờ, Phó giám đốc Tang cùng mấy vị lãnh đạo đeo hàm trung tá bước vào.
Ngay sau đó, cửa phòng họp được đóng lại, có người bắt đầu kéo rèm cửa và bày máy chiếu ra.
"Lần này Ban chuyên án đã điều động thêm năm cảnh sát hình sự trẻ từ ba thành phố khác nhau tham gia. Tôi sẽ giới thiệu sơ qua về vụ án trước, sau khi xong xuôi sẽ để các đồng chí làm quen với nhau."
Lời mở đầu của Phó giám đốc Tang vô cùng uy lực, khí thế hừng hực.
"Lúc 23 giờ 40 phút đêm ngày 11 tháng 5 năm 2002, trưởng đồn công sở Phúc Dân thuộc huyện Thượng Hà, thành phố Tề Ninh là Du Đại Hà sau khi uống say tại khu vui chơi giải trí Hoàn Á đã lái xe về nhà. Giữa đường không rõ nguyên nhân vì sao lại xuống xe, sau đó bị nghi phạm dùng vật tày đánh liên tiếp vào đầu dẫn đến tử vong. Một khẩu súng ngắn K64 cùng sáu viên đạn mang theo người đã biến mất, nghi ngờ bị nghi phạm mang khỏi hiện trường."
"Dựa trên phân tích hiện trường lúc đó, chúng tôi nhận định nghi phạm có từ một đến hai người, độ tuổi từ 22 đến 42, chiều cao trong khoảng 1m65 đến 1m80."
"Những người có liên quan đến Du Đại Hà tại khu giải trí Hoàn Á đêm đó cũng đã được điều tra, nhưng tất cả đều được loại trừ diện nghi vấn."
"Tiếp đó, dựa theo phân tích khám nghiệm tử thi của Du Đại Hà, chúng tôi từng phán đoán đây là một vụ giết người do thù hằn. Bởi vì đầu nạn nhân bị nghi phạm dùng vật tày đánh tới 11 lần, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nên không thể loại trừ khả năng này."
"Tuy nhiên, qua điều tra sâu hơn, Du Đại Hà với tư cách là một trưởng đồn nhưng đạo đức lại suy đồi trong thời gian dài. Đêm đó hắn đến khu Hoàn Á là để mừng sinh nhật một cô đào. Cũng vì cuối cùng nhận được điện thoại của vợ nên hắn mới buộc phải lái xe về nhà, rồi gặp nạn ngay trên đường đi."
"Chúng tôi đã tiến hành xác minh lý lịch của cô đào đó, những người liên quan đều bị loại trừ nghi vấn. Sau đó điều tra đến vợ của Du Đại Hà, kết quả vẫn không tìm thấy manh mối gì."
"Cuối cùng, chúng tôi rà soát lại lịch sử tình ái của nạn nhân. Qua nhiều lần sàng lọc và kiểm tra kỹ lưỡng, tất cả đều bị bác bỏ."
"Chúng tôi không chỉ bắt tay vào rà soát các mối quan hệ xã hội mà còn cả vấn đề kinh tế của Du Đại Hà. Cuối cùng phát hiện, đêm đó hắn nhận được số tiền mừng lên tới hơn 30.000 tệ cùng số vàng trị giá hơn 10.000 tệ, nhưng toàn bộ số tiền và vàng này đều biến mất sau khi vụ án xảy ra."
"Vì vậy, chúng tôi lại mở rộng rà soát các mối quan hệ xã hội lần nữa. Sau một tuần đi sâu tìm hiểu, vẫn không thu được manh mối hữu hiệu nào, tất cả những người liên quan diện mở rộng đều bị bác bỏ. Đồng thời, chúng tôi đã công bố mẫu mã số vàng bị mất trong toàn tỉnh và các tỉnh lân cận, có lẽ nghi phạm vẫn đang cất giữ số vàng đó, nhưng về phương diện này chúng tôi cũng chưa đạt được kết quả gì."
"Vụ án xảy ra đến hôm nay là ngày 3 tháng 6, đã trôi qua hơn 23 ngày, nhưng chúng ta vẫn chưa thể xác định được động cơ gây án chính xác dẫn đến cái chết của Du Đại Hà. Thứ nhất là giết người do thù hằn, thứ hai là giết người cướp của, thứ ba là cướp súng, thứ tư là vì tình - khả năng này khá thấp, chi tiết có thể tham khảo trong tài liệu điều tra. Thứ năm là giết người ngẫu nhiên, hiện tại điểm này tạm thời không xét đến vì lúc đó Du Đại Hà đang lái xe cảnh sát."
"Những hình ảnh trên máy chiếu vừa rồi các đồng chí đều đã thấy hiện trường. Đêm đó trời mưa nên căn bản không thể thu thập thêm được nhiều mẫu vật và dấu vết tại hiện trường."
Lúc này mới có người kéo rèm cửa ra và bật đèn điện lên.
"Tài liệu vụ án sẽ được phát cho mọi người ngay bây giờ, bao gồm báo cáo khám nghiệm hiện trường, hai bản báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y, cùng toàn bộ báo cáo điều tra những người liên quan trước và sau khi mở rộng. Sau khi xem xong, chúng ta sẽ cùng phân tích lại vụ án!"
Phó giám đốc Tang vừa dứt lời, lập tức có người đem tài liệu phát xuống. Chỗ Đỗ Đại Dụng chỉ được phát một bản, nhưng anh cũng không nói gì, vốn dĩ suất của Lư Dịch là để tới đây rèn luyện nên hiện tại chỉ có thể tính là thành viên ngoài biên chế của Ban chuyên án.