Chương 659

Sếp Đồng triệu tập

Đăng ngày 30/08/2026

19
Rời khỏi chỗ của Lật Lẫm Sơn, Đỗ Đại Dụng quay về trung đội rồi gọi ngay Lư Dịch vào văn phòng. "Chắc khoảng ba ngày nữa tôi sẽ đi. Từ hôm nay tôi với cậu bắt đầu bàn giao công việc, đợi đến khi Trung đội trưởng mới tới, cậu cứ đem những gì tôi bàn giao hôm nay chuyển lại cho người ta là được. Đội trưởng mới về triển khai công việc rất cần cậu phối hợp, dù người ta là người mới nhưng chức vụ vẫn cao hơn cậu, tuyệt đối đừng có ỷ mình là lính cũ mà lên mặt." "Nhịp độ hỗ trợ vụ án ở Độ Bình nên đẩy nhanh một chút, cứ để mấy anh em mới năng nổ chạy đi, họ càng sớm có thành tích thì khối lượng công việc sau này của cậu càng nhẹ. Trong công tác điều tra, đừng có hễ đụng chuyện là cuống cuồng lên, dù thế nào cũng phải gỡ từng đầu mối, sắp xếp có trật tự, tìm ra trọng điểm và truy đến cùng. Những gì cần dạy tôi đã dạy hết rồi, phần còn lại phải xem cậu tự mày mò thế nào. Muốn tìm ra cảm hứng của riêng mình thì phải nghiên cứu nhiều vụ án cùng loại, phân tích những đối tượng phạm tội tương đồng, khả năng suy luận bắc cầu là rất quan trọng." "Hồ sơ công việc tôi đã sắp xếp xong từ hôm qua, hai anh em mình cứ âm thầm bàn giao thôi. Cậu sắp lên thay vị trí của Vân sư phụ, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình. Làm cảnh sát chúng ta, khả năng chịu áp lực phải cực kỳ tốt, nếu không cứ đụng phải án trọng điểm hay án giới hạn thời gian là dễ tự dồn mình vào ngõ cụt lắm. Cuối cùng, chúc chúng ta ở vị trí công tác mới đều tận tâm tận lực, tiến xa hơn nữa." Đỗ Đại Dụng nói xong, đặt xấp tài liệu đã chỉnh lý gọn gàng trước mặt Lư Dịch, còn đưa tay vỗ vỗ lên đó. "Sếp Đỗ! Dù anh chuyển đi nhưng tôi dám chắc anh em trung đội 1 ai cũng quý anh cả. Theo anh, trình độ nghiệp vụ của chúng tôi đều tiến bộ rất nhiều, đây cũng là điều anh em hay rỉ tai nhau nhất. Nhưng cá nhân tôi còn một thỉnh cầu nhỏ, hy vọng sếp Đỗ đồng ý cho." "Cứ nói đi! Nếu là nhờ vả xin xỏ chuyện gì thì khỏi cần mở miệng." Đỗ Đại Dụng vừa thu dọn mấy tấm ảnh dưới tấm kính bàn làm việc, vừa đáp lời Lư Dịch. "Không có chuyện đó đâu! Giờ tôi vẫn chỉ là lính thường, ai mà thèm nhờ vả. Tôi chỉ muốn hỏi là sau này nếu trong công việc gặp phải khó khăn, tôi có thể gọi điện, nhắn tin hay gửi hòm thư xin ý kiến anh không?" "Được chứ! Có gì to tát đâu. Trong phạm vi quy định bảo mật cho phép, cứ trực tiếp gọi điện hay nhắn tin, gửi hòm thư cho tôi đều được. Có điều tôi không hứa lúc nào cũng nghe máy hay trả lời ngay được đâu, cậu phải chuẩn bị tâm lý đấy." Đỗ Đại Dụng cười hì hì nói. "Cảm ơn sếp Đỗ! Anh đồng ý là tôi mãn nguyện rồi. Có vấn đề gì cần hỏi, tôi sẽ thử nhắn tin vào giờ nghỉ cơm xem sao." "Được! Cầm đống tài liệu này ra khóa kỹ lại, đợi đội trưởng mới đến thì giao tận tay cho người ta. Hai ngày tới tôi sẽ không ở đội chỉ tay năm ngón nữa, anh em có hỏi thì cứ bảo tôi lên Cục thành phố họp." Bàn giao xong xuôi, Đỗ Đại Dụng rời khỏi trung đội 1 ngay lập tức. Vì sếp Đồng tranh thủ được chút thời gian nghỉ trưa nên bảo cậu qua Cục thành phố một chuyến. Đỗ Đại Dụng lái xe đi đổ đầy bình xăng, sau đó còn rửa xe thật sạch rồi mới kịp tới Cục thành phố trước giờ cơm. Đến chỗ sếp Đồng thì rắc rối hơn chỗ sếp Lật nhiều. Sau khi làm thủ tục đăng ký, thư ký của sếp Đồng ra đón thì Đỗ Đại Dụng mới vào được văn phòng Cục trưởng. "Ngồi đi! Ăn uống gì chưa?" Sếp Đồng cười hiền từ nhìn Đỗ Đại Dụng. "Cháu chưa ăn! Anh em dân cảnh cơ sở cứ đồn cơm của Cục trưởng ngon lắm, cháu đang định tới xem có đúng thật không đây." "Ha ha! Cậu đi ăn chực mà cũng tìm được lý do chính đáng thế cơ à? Hóa ra tôi là Cục trưởng mà còn phải để lính cơ sở như cậu tới kiểm tra cơm nước sao? Tôi chỉ nói một câu thôi, tiêu chuẩn tiền ăn của tôi cao hơn cậu nhiều đấy." Đỗ Đại Dụng cũng cười khì khì. "Sếp Đồng! Nếu chú không định cho cháu ăn một bữa, cháu cứ để bụng đói thế này, lát nữa ra khỏi Cục cháu mua hộp cơm hộp rồi ngồi ngay cổng Cục mà ăn cho xem." "Ái chà! Cái thằng ranh này, mới không gặp một thời gian mà công lực tiến bộ gớm nhỉ. Ngồi nói chuyện chút đã, lát nữa chắc chắn có phần cho cậu ăn." "Lão Tang đã gọi điện cho tôi rồi, nên tôi mới gọi cậu qua đây. Lệnh điều động ngày mai sẽ phát, ngày kia tới Cục thành phố, sẽ không gửi về đại đội các cậu đâu. Lúc đó cậu trực tiếp qua gặp thư ký của tôi mà lấy, rồi sang bộ phận nhân sự Cục làm thủ tục chuyển công tác." "Rõ!" "Vợ lão Tang đánh giá cậu cao lắm đấy!" Đỗ Đại Dụng nghe mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì. "Tôi cũng ở khu đó! Vài tháng nữa tôi cũng chuyển lên Sở Công an tỉnh, vốn dĩ tôi từ Sở xuống, giờ quay về thôi." Đỗ Đại Dụng lúc này mới gãi đầu cười ngây ngô. "Dì Phùng nhà cậu đánh giá cậu rất tốt đấy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe vợ mình kể rằng vợ lão Tang khen một cảnh sát trẻ hết lời như vậy. Xem ra đồng chí Đỗ Đại Dụng có sức sát thương rất lớn với các bà nội trợ trung niên nhỉ!" Sếp Đồng cười ha hả trêu chọc. Đỗ Đại Dụng đỏ bừng cả mặt. "Sếp Đồng! Chú đừng cười nhạo cháu nữa." "Được rồi, nói chuyện chính sự. Lần này đưa cậu xuống dưới rèn luyện là đã có sắp xếp cụ thể, chủ yếu là để rèn khả năng thích nghi của cậu ở cơ sở. Như vậy sau Tết chúng tôi mới có thể giao cho cậu những trọng trách nặng nề hơn. Vì thế tuyệt đối không được lơ là, đây giống như một đợt sát hạch vậy, qua đợt này chúng tôi mới đánh giá được cậu có đủ sức đảm đương vị trí sắp tới hay không." "Lão Tang có vài chuyện không thể nói quá rõ ràng với cậu, vì sợ cậu không tự rèn luyện tốt được. Cái bệnh thương lính như con của lão ấy lúc nào cũng vậy. Trước đây lão có một đệ tử cũng vì được cưng chiều quá mà cuối cùng thành ra cao không tới thấp không thông, rồi dần dần đánh mất chính mình. Haiz! Nhưng tôi thấy Đỗ Đại Dụng cậu chắc chắn không sao, theo tôi thấy cậu chính là loại cỏ dại, sức sống mãnh liệt lắm." Đỗ Đại Dụng vẫn chưa biết về những chuyện cũ như vậy, nhưng lần này cậu đã thực sự hiểu được kỳ vọng mà Phó giám đốc Tang dành cho mình lớn đến nhường nào.