Chương 1575

Giao dịch với nhau

Đăng ngày 30/08/2026

19
Dù sao thì những ngày qua, nhờ vào giỏ tre mà bọn họ thu hoạch được rất nhiều cá tươi, số lượng nhiều đến mức nhất thời không thể ăn hết ngay được. Vì vậy, cả hai bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem liệu có thể tạo ra một ao cá nhỏ để chuyên dùng cho việc chăn nuôi hay không? Việc này thực tế vẫn có chút khó khăn, chủ yếu cần giải quyết ba vấn đề lớn: tích trữ nước, oxy và thay nước. Vấn đề oxy và thay nước thực chất là một, nếu có thể tự động dẫn nước ra vào thì tự nhiên sẽ cung cấp đủ oxy cho môi trường nước. Còn về chuyện tích trữ nước, bọn họ cũng có thể miễn cưỡng giải quyết bằng cách tận dụng đất sét để tạo ra một lớp vật liệu chống thấm khá ổn. Sau khi tính toán kỹ, dù không nắm chắc mười phần nhưng cả hai vẫn quyết định thử một phen. Dù sao dạo này cũng chẳng có việc gì làm, cả hoạt động thu thập lẫn săn bắn đều không thể tiến hành bình thường, vừa hay có thể thực hiện thêm vài thử nghiệm. Ở khu vực cách bờ phải con suối nhỏ khoảng 1m, hai người đào một cái hố lớn với diện tích chừng 2 mét vuông, hình dáng là một khối chữ nhật kích thước 1x2m. Ngay cả khi làm bể chứa nước, họ cũng không định làm quá lớn, diện tích 2 mét vuông là đã vừa đủ dùng. Sau khi san phẳng bốn mặt tường và đáy của bể chứa nước, họ bắt đầu bôi lớp chống thấm lên, chính là đất sét. Họ trộn đất sét với tro thảo mộc để tạo ra một loại hỗn hợp tương tự như xi măng, sau đó phết đều lên vách tường và mặt đất xung quanh nhằm đạt được hiệu quả chống thấm nhất định. Thực tế hiệu quả không quá xuất sắc, cũng chẳng thể so sánh được với xi măng thật sự, nhưng yêu cầu của hai người không cao, chỉ cần miễn cưỡng dùng được là tốt rồi. Sau khi phơi nắng khoảng một ngày, lớp đất sét đã khô lại và xuất hiện vài vết nứt nhỏ, thế là họ lại phết thêm một lớp nữa để tăng cường tối đa khả năng giữ nước. Sau ba lần lặp lại như vậy, bể chứa nước đã dần thành hình, tiếp theo cả hai bắt đầu chế tạo hệ thống thay nước. Làm sao để thay nước một cách tự nhiên? Ý tưởng của họ rất đơn giản: đục một lỗ ở phía trước bể chứa nước và một lỗ ở phía sau. Dòng nước từ thượng nguồn chảy xuống sẽ được dẫn vào lỗ phía trên của bể, nước suối trực tiếp đổ đầy bể, sau đó lại theo lỗ phía dưới thoát ra ngoài, từ đó hình thành nên quá trình tuần hoàn nước. Nhưng để ngăn cá trốn thoát qua các lỗ này, họ dùng tre đan thành một chiếc lưới chắn ở miệng lỗ, chỉ cho phép nước chảy qua chứ không để cá lọt ra ngoài. Nhờ vậy, bể chứa nước có thể vận hành bình thường, chỉ cần thả cá bắt được vào trong là có thể nuôi được một thời gian dài. Hơn nữa, vì lúc nào cũng có nước suối mới bổ sung vào nên dù bể có hơi rò rỉ thì vấn đề cũng không quá lớn. Sau đó, hai người còn rải thêm một ít đá cuội lấy từ suối vào trong bể để tăng thêm tính thẩm mỹ và khả năng giữ nước, đồng thời giúp lũ cá có một môi trường sống phù hợp hơn. Trong vài ngày tiếp theo, họ thả số cá thu hoạch được vào bể để kiểm tra và nhận thấy hiệu quả cực kỳ tốt. Lũ cá có thể sinh trưởng ổn định trong môi trường này mà không hề bị thất thoát. Như vậy, hai người đã có thể sở hữu nguồn thực phẩm từ cá lâu dài, coi như bước đầu phát triển được ngành chăn nuôi. Tề Nguyên chứng kiến cảnh này cũng không khỏi thầm tán thưởng, đây chính là sự phát triển của văn minh. Chỉ cần vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi, dựa vào kiến thức trong đầu, con người có thể từ xã hội nguyên thủy tiến dần sang văn minh nông nghiệp, giúp họ có khả năng sinh tồn lâu dài tại vùng hoang dã này. Và theo thời gian, hoạt động nông nghiệp và chăn nuôi của họ sẽ ngày càng phát triển, kiểm soát được nhiều nguồn thực phẩm và thuần hóa được nhiều loài động vật hơn. Nguồn thức ăn vốn dĩ eo hẹp sẽ dần trở nên phong phú và đầy đủ nhờ sự tiến bộ của trồng trọt và chăn nuôi, đó chính là sự cải tạo của con người đối với tự nhiên. Quá trình phát triển trồng trọt và chăn nuôi đã tiêu tốn của hai người gần một tháng trời. Tính đến nay, từ lúc hàn triều kết thúc đã trôi qua hơn một tháng. Còn tính từ thời điểm họ đặt chân đến Thế Giới Trò Chơi này thì đã được 7 tháng, tức là hơn nửa năm. Gần đây, sau khi Bạch Hạo và Hoàng Hải hoàn tất công việc xây bể chứa nước, họ cũng dùng radio thu được tin nhắn đầu tiên từ một người cầu sinh khác. Thực tế cả hai cũng khá bất ngờ, không ngờ phải mất một thời gian dài đến vậy mới nhận được phản hồi đầu tiên, ban đầu họ cứ ngỡ số lượng người cầu sinh ở xung quanh phải rất đông đảo. Nhưng hiện tại xem ra, trong phạm vi 50km quanh đây, số lượng người cầu sinh là cực kỳ ít ỏi. Hoặc cũng có thể có một vài người đã nhận được tin nhắn của họ nhưng vì không muốn tiếp xúc với người khác nên đã giữ im lặng. Tình hình cụ thể thế nào họ không rõ, nhưng việc nhận được tin nhắn đầu tiên vẫn khiến cả hai vô cùng phấn khởi. Thực ra, dưới góc nhìn của Tề Nguyên, hắn có thể thấy rõ trong phạm vi 50km quanh họ vẫn còn hai người cầu sinh khác. Chỉ có điều đó đều là phụ nữ, hơn nữa họ đều đang đơn độc phát triển nên ý thức phòng bị rất mạnh, không hề tùy tiện phản hồi tin nhắn từ radio. Còn tin nhắn mới nhận được gần đây là của hai người cầu sinh vừa di cư từ nơi khác đến, sau khi nhận được tín hiệu, họ đã lập tức phản hồi ngay. Hai người này cũng giống như Bạch Hạo và Hoàng Hải, thuộc dạng hợp tác cùng phát triển nên gan dạ hơn, sẵn lòng đáp lại thông tin từ những người khác. Sau khi đôi bên tiến hành trao đổi đơn giản, dù vẫn mang lòng cảnh giác nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định gặp mặt một phen. Có thể gặp được người cầu sinh khác trong môi trường dã ngoại thế này cũng được coi là một chuyện vô cùng hiếm hoi. Mặc dù tổng số lượng nhân loại rất lớn, nhưng số người còn sống sót trong Thế Giới Trò Chơi này hiện tại thực sự không còn nhiều. Hơn nữa vì diện tích thế giới này quá rộng lớn nên chỉ có một bộ phận rất nhỏ mới có cơ hội hội ngộ, gặp được nhau cũng coi như là một loại duyên phận. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, hai bên hẹn gặp mặt để trao đổi các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống. Thông qua radio, đôi bên đã trò chuyện riêng nên cũng nắm bắt được phần nào các tài nguyên mà đối phương sở hữu. Bạch Hạo và Hoàng Hải có số lượng lớn giỏ tre, giỏ nan, thúng tre, cùng với rất nhiều cá, tôm và ốc. Trong khi đó, hai người cầu sinh kia lại sở hữu nhiều loại trái cây và một số loại thảo dược y tế thông dụng. Tài nguyên của hai bên khác nhau nên hoàn toàn có thể trao đổi bù trừ. Họ hẹn gặp nhau tại một khu vực cách doanh trại khoảng 5km, nơi này khá an toàn và việc di chuyển cũng nhanh chóng. Sau khi thống nhất, họ chọn một ngày cụ thể và ấn định thời gian gặp mặt vào lúc giữa trưa. Đây là điều bắt buộc vì mọi người đều phải xuất phát từ sáng sớm mới kịp tới điểm hẹn vào tầm trưa. Nếu trên đường xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì có khi còn muộn hơn. Nhưng may mắn là cả hai bên đều rất đúng giờ, vào khoảng hơn 1 giờ chiều ngày hôm sau, họ đã chính thức gặp mặt. Bạch Hạo lộ diện ở ngoài sáng, còn Hoàng Hải thì mang theo cung tên ẩn nấp trong bóng tối. Rất nhanh sau đó, từ phía xa xuất hiện hai bóng dáng phụ nữ đang đi tới, chắc hẳn chính là hai người cầu sinh đã hẹn trước.