Chương 1576
Hợp tác bền vững
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hai người phụ nữ có tuổi tác chênh lệch không quá lớn. Một người tầm ngoài 30 tuổi, trông vẫn còn rất mặn mà và đầy phong vận. Người còn lại khoảng 25, 26 tuổi, ánh mắt toát lên vẻ bình tĩnh và kiên nghị.
Vì là lần đầu gặp mặt, cả hai bên đều giữ sự cảnh giác rất cao. Sau khi trò chuyện xã giao vài câu, họ bắt đầu tiến hành trao đổi vật tư.
Phía đối phương cần gùi tre và một ít thịt cá, trong khi Bạch Hạo và Hoàng Hải lại cần các loại thảo dược. Những loại dược liệu này chủ yếu có tác dụng cầm máu, tan máu bầm, hơn nữa sau khi đun lấy nước uống còn có thể giảm bớt các triệu chứng như tiêu chảy.
Sau khi trao đổi xong, hai bên nán lại trò chuyện thêm một lát để nắm bắt tình hình của nhau rồi mới ai về nhà nấy.
Thông qua cuộc đối thoại, Bạch Hạo cũng hiểu sơ qua về hoàn cảnh của hai người họ. Họ di cư từ nơi khác đến đây, chỉ trong hai ngày qua đã đi bộ quãng đường dài mấy chục cây số.
Theo lời họ kể, khu vực sinh sống cũ có môi trường cực kỳ khắc nghiệt, toàn là đá núi trơ trọi, rất khó tìm kiếm thức ăn. Do đó, ngay khi hàn triều vừa kết thúc, họ đã lập tức rời bỏ nơi đó để chuyển đến vùng này. Hơn nữa, hai người họ cũng dự định định cư quanh đây, sau này có thể thường xuyên giao lưu, hợp tác và thực hiện các giao dịch thương mại.
Bạch Hạo còn biết được rằng cả hai đều có kiến thức về y học. Người phụ nữ lớn tuổi hơn từng làm việc trong một tiệm thuốc, lại còn là tiệm thuốc đông y, nên cô ta có khả năng nhận biết rất nhiều loại dược liệu. Còn cô gái trẻ hơn là sinh viên ngành y, cũng có hiểu biết rất tốt về các kiến thức sơ cứu và phân loại thảo dược.
Chính vì vậy, trên suốt quãng đường di cư, họ đã thu thập được không ít thảo dược với đủ loại công dụng: từ cầm máu, chữa tiêu chảy, nhuận tràng cho đến xua đuổi côn trùng...
Trước khi rời đi, hai người họ cũng nhắn nhủ rằng nếu cần thảo dược hoặc chẳng may đau ốm, bị thương thì có thể tìm họ giúp đỡ, tất nhiên là sẽ thu một khoản phí nhất định.
Đối với việc này, Bạch Hạo không hề từ chối. Ở nơi hoang dã mà làm quen được với hai bác sĩ tinh thông y thuật lại biết tìm thảo dược thì đúng là niềm vui ngoài ý muốn, cực kỳ có lợi cho sự phát triển sau này của hai người. Ít nhất từ nay về sau, khi họ đã định cư gần đây, Bạch Hạo và cộng sự sẽ không còn phải lo lắng về việc bị thương mà không có người chữa trị, độ an toàn được nâng cao rõ rệt.
Nhu cầu của hai người phụ nữ cũng rất đơn giản. Dù sao họ cũng là phái nữ, thể lực có hạn, nên có thể trong thời gian tới sẽ cần Bạch Hạo giúp đỡ những việc nặng như thu gom gỗ hoặc mua thêm thực phẩm.
Bạch Hạo trực tiếp đồng ý. Đôi bên cùng có lợi, đây là một trạng thái hợp tác rất lành mạnh.
Sau khi trở về Nhà lá, Bạch Hạo lập tức đưa thảo dược vào Cửa hàng cầu sinh để kiểm tra giá trị. Kết quả cho thấy đây đều là những dược liệu có hiệu quả tốt, giá trị quy đổi còn cao hơn nhiều loại thực phẩm, lúc này hắn mới hoàn toàn yên tâm.
Trong khi đó, hai người phụ nữ cũng chọn được một thung lũng cách đó khoảng 7 đến 8 cây số để bắt đầu dựng Nhà lá. Có vẻ họ thực sự muốn định cư lâu dài tại đây. Dù sao khu vực này cây cối xanh tốt, sản vật phong phú, lượng thực phẩm có thể tìm thấy nhiều hơn hẳn nơi ở cũ của họ.
Kể từ đó, cuộc sống sinh tồn của Bạch Hạo và Hoàng Hải có thêm sự góp mặt của hai người hàng xóm mới, tần suất hợp tác giữa hai bên ngày càng dày đặc. Tuy nhiên, các giao dịch gần đây chủ yếu xoay quanh việc xây dựng nơi trú ẩn.
Vì đối phương là phụ nữ nên nhiều khúc gỗ lớn và nặng họ không thể tự vận chuyển về được, thế là họ thuê Bạch Hạo và Hoàng Hải khuân vác giúp đến khu vực gần doanh trại của mình. Bù lại, họ trả công bằng thảo dược. Gần đây, ngoài dược liệu, họ còn tìm thấy một loại tài nguyên khác là lá chè rừng.
Bạch Hạo và Hoàng Hải cũng chẳng từ chối món nào, thu nhận hết cả thảo dược lẫn lá chè. Họ đã có sẵn Nồi sắt, mang về có thể chế biến lá chè tươi thành trà khô, sau này coi như có thêm một loại đồ uống.
Đồng thời, họ cũng đã đoán được vị trí đại khái doanh trại của hai người phụ nữ kia, nhưng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp, họ không hề tự ý tiếp cận. Chính thái độ chính trực này đã giúp hai người tránh được không ít rắc rối.
Bởi vì đứng ở góc độ của Tề Nguyên, hắn hiểu rõ tình hình của hai người phụ nữ kia hơn nhiều. Cô gái trẻ ngay từ đầu khi chọn vật phẩm sinh tồn đã chọn Cung tên, nên họ sở hữu bộ cung tên rất tinh lương, năng lực chiến đấu tổng thể khá mạnh.
Hơn nữa, xung quanh doanh trại của họ được bố trí rất nhiều bẫy, trong đó không ít bẫy được tẩm nước cốt của cỏ độc. Nếu chẳng may chạm phải chất độc này, khả năng tử vong là rất cao.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ nhóm của Bạch Hạo mạnh hơn, nhưng thực tế xét về độ nguy hiểm, hai người phụ nữ kia rõ ràng nhỉnh hơn một bậc. Suy cho cùng, kiến thức chính là sức mạnh. Họ biết loại cây nào cứu người, loại cây nào kịch độc và vận dụng hoàn toàn chúng vào cuộc sống sinh tồn.
Việc họ thường xuyên nhờ Bạch Hạo giúp đỡ thực chất cũng là một cách để thử thách nhân phẩm của hai người. Nếu hai người nảy sinh ý đồ xấu, rất có thể họ sẽ ra tay trước.
Bạch Hạo và Hoàng Hải tự nhiên không nhận ra những điều đó, vẫn duy trì nhịp sống sinh tồn như thường lệ, và hiện tại mọi thứ đang phát triển ngày một tốt hơn. Gần đây, họ cũng đã chế tạo thành công cung tên với vật liệu khá tốt, tầm bắn đạt khoảng 30m và độ chính xác rất cao.
Mỗi người tự trang bị một cây, giúp độ an toàn khi ra ngoài rừng tăng lên đáng kể. Giờ đây, ngay cả khi có xung đột trực tiếp với hai người phụ nữ kia, họ cũng không cần phải e ngại, miễn là đừng sa vào những cái bẫy tẩm độc là được. Tuy nhiên, với mối quan hệ hiện tại, xác suất xảy ra mâu thuẫn là rất thấp.
Khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, cuộc sống của Bạch Hạo và cộng sự ngày càng nề nếp, mỗi ngày đều trôi qua theo kiểu "mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ".
Nhiệm vụ chính của Bạch Hạo thường là túc trực quanh Nhà lá để trông nom hai mảnh ruộng và bể chứa nước. Mọi việc từ trồng trọt đến chăn nuôi đều do hắn phụ trách, đồng thời hắn cũng đang tích cực học hỏi thêm kiến thức về mảng này.
Trong hoàn cảnh hiện tại, không có khái niệm "nữ lo việc nhà, nam lo việc ngoài", bởi vì mọi công việc đều cực kỳ vất vả. Ở một mức độ nào đó, công việc của Bạch Hạo còn mệt hơn cả Hoàng Hải. Chỉ là vì Hoàng Hải thích hợp với việc thăm dò bên ngoài hơn nên Bạch Hạo mới ở lại căn cứ chăm sóc.
Hoàng Hải chủ yếu đảm nhận việc khám phá rừng sâu để tìm kiếm tài nguyên phù hợp. Mục tiêu chính là thức ăn, gỗ, quả rừng, rau dại, tìm hiểu môi trường xung quanh và dấu vết dã thú... Việc nắm rõ tình hình xung quanh là vô cùng cần thiết để có những phương án chuẩn bị kịp thời. Để phát triển tốt hơn trong tương lai, việc tìm kiếm thêm vật liệu mới là điều tất yếu.