Khoa Cử Gian Nan Cửu Tộc Mù Chữ Ra Một Người Đọc Sách

Tác giả Ngã Thị Trư Đầu

1.677
lượt đọc
568
chương
243
đề cử

Chương mới nhất:Hoàn kết· 5 giờ trước

Đọc từ đầu

Giới thiệu truyện

【Đã hoàn thành】【Khoa cử】【Xuyên không + Không hệ thống】【Giai đoạn đầu không có nữ chính, giai đoạn sau chưa chắc có, nếu có cũng miêu tả không nhiều】 Cố thị một tộc, cả cửu tộc đều là những người mù chữ không biết một chữ bẻ đôi, gia phả cũng do tộc trưởng vừa đoán vừa hỏi mà viết ra. Một gia tộc như vậy bỗng nhiên lại xuất hiện một người đọc sách. Ban đầu, người trong làng lẫn bà con dòng họ Cố đều không coi trọng Cố Như Lệ, cho rằng vợ chồng Cố lão đầu thiên vị con út, không nỡ để con út làm ruộng nên nhất quyết gửi Cố Như Lệ đi học, làm cái giấc mộng viển vông hão huyền. Nào ngờ, tin báo hỉ của Cố Như Lệ liên tục được báo về làng. Khi mọi người cảm thấy Cố Như Lệ tài giỏi như thế, trong tộc họ Cố phải mở riêng một quyển gia phả. Cố Như Lệ lại bảo, mở riêng gia phả thì tính là gì, gia phả còn là do ta viết đấy chứ.

Danh sách chương(568 chương)

Từ chương đầu

Bình luận(1)

Bình luận công khai, không cần đăng nhập — nên tên hiển thị không xác minh được.

0 / 2000
  • Độc giả 4904 ngày trước

    Bộ này hay thật, mong ra chương đều.

Cùng thể loại

Có thể bạn cũng thích